Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tất Niên

Tác giả: Peter Hy Tấn

Tháng chạp đi qua quá vội vàng
Đông tàn trước ruộng, én chưa sang
Khói lam chiều cuối thầm khấn vái
Bao nỗi ngày qua vẫn dở dang.
Thả trôi phiền muộn theo năm cũ
Dọn dẹp xác hồn chóng khang trang
Đưa mình ra đón bình minh mới
Chưa tết mà tim đã rộn ràng

30.12.2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Lòng (2)
  • Con Chỉ Là ...
  • Đời Ơi Đời! Đời Vô Tâm Đến Thế?
  • Tâm Tư (2)
  • Xuân Héo Tàn Duyên
  • Bướm Vàng
  • Tao Nhã
  • Một Thoáng Mùa Đông
  • Em Chẳng Về Đâu Xuân
  • Buồn Thương Ký Ức
Thơ tương tự
  • Tất Niên (Hàn Giang)
  • Tất Niên (Nguyễn Thanh Ninh)
  • Tất Niên (Thiết Dương)
  • Tất Niên ( Dê) (Thắng Dê)
  • Tất Niên Khu Phố Nam Dương ( Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam ) (Hàn Giang)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Thu
  • Đức Cha Ánh Sáng Trắng
  • Tháng Bảy Mưa Ngâu
  • Đêm Buồn Biên Giới
  • Được Mùa ... !!!
  • Gió Biển
  • Cảnh Thiên Đường
  • Bài Thơ Của Tôi
  • Thu Đi
  • Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh ?
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Ngọc
  • Đỗ Ngọc
  • Khâu Trọng Hiếu
  • Lê Công Tuấn Giang
  • Sát Tỷ Tỷ
  • Hoàng Lê Dũng Sỉ
  • Pham Doanh
  • Nhạc Thơ
  • Đan Dương
  • Nguyên Phong
©2026 - CungThuGian.com