Ta Là

Tác giả: Thiên Ân

TA LÀ...
Ta là con dế trống
Gáy hết mùa thi ca
Thả sợi dây khát vọng
Cọng râu muôn điệu đà

Ta là con nhền nhện
Giăng tơ một mối tình
Ru em không bờ bến
Đầy ánh sáng lung linh

Ta là con dê cỏn
Ngứa sừng húc giậu thưa
Đâm toạc mầm mới lớn
Cắn cây cau ,lá dừa

Ta là con chim sẻ
Đậu trên nhành cây khô
Gõ chiều vàng thật khẽ
Trong đời sống mơ hồ

Ta là con rắn lục
Giấu mình trong lá xanh
Đêm và ngày mất hút
Ai ru ai bên mành?

Ta là muôn vạn vật
Sống kiếp người trăm năm
Bóng chiều tan trong mắt
Bàn tay ôm trăng rằm
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized