Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ta Là Bóng

Tác giả: Mr.Smile

Ta là bóng, là mây giữa trời xanh
Vẻ bất an giữa trời đêm sống động
Trí của ta đâu biết cách tạo dựng
Ta chỉ đi theo số kiếp dẫn đường.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Và Em Biết
  • Nghiêng Sầu Bóng Đổ Trăng Soi _ Thơ 4 Câu
  • Tàn Tro
  • Mẹ Là Vầng Thái Dương
  • Em Hiền Anh Khờ
  • Ngồi Cafe
  • Vô Vị
  • Chơi Face Kiểu Nào???
  • Dậy Đi Em Ơi
  • Rằng Dỗi Phá Bản Đàn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Diêu Linh
  • Thanh Trắc Nguyễn Văn
  • Vũ Vệt Hùng
  • Nguyễn Thùy Dương
  • Hai Lúa
  • Phan Anh Dũng
  • Huỳnh Ngọc Diêu
  • Hà Văn Kỳ
  • Nguyên Thịnh
  • Phạm Thị Ngọc Liên
©2025 - CungThuGian.com