Sống Thử

Tác giả: Ngô Hữu Đoàn

phòng bên sống thử thấy ham

anh mới nói vậy em làm một phen

trăng kia dù tỏ hơn đèn

nhưng trăng đâu biết bóng đen trong nhà
đèn kia đèn chẳng kiêu sa
nhưng đèn chứng kiến phong ba đời người
yêu nhau tin tưởng vẹn mười
sống chung còn một … khóc, cười đắng cay
đôi khi trong dở có hay
đôi khi tưởng dối nhưng mà thật ghê
đôi khi ngậm một lời thề
trăm năm mắc cổ đi, về lưỡng nan
đôi khi anh nói ngang tàng
em buồn em khóc úa vàng mắt anh



Ngô Hữu Đoàn
SG, 09.2006
Chưa phân loại
Uncategorized