Rượu Giỗ Tổ Hùng Vương

Tác giả: Ngô Hữu Đoàn

“dù ai đi ngược về xuôi
nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba”

hôm nay giỗ tổ ông cha
con uống ly rượu tự hào mà nghe bốn bề hổ nhục
câu lục bát mặn mà cứ đi xuôi về ngược
lời cha ông gang thép cũ đâu rồi

tấc đất-tấc vàng giang sơn là nước
lửa muội tâm đang liếm láp cam lồ
tôi đi từ bốn nghìn năm ngạo nghễ
nay nhu nhược về dâng rượu cha ông

rượu được vắt từ ruộng lúa, nương khoai, hồn đất
rượu không mua bằng cách bán mất ngọn núi, dòng sông
hôm nay con dâng rượu lên bàn thờ cha ông
tay run khống, mắt không dám nhìn lên mặt tượng

kính mong hồn thiêng sông núi
ngụm nào thơm Người chứng giám lòng thành
ngụm nào độc Người phun thẳng vào mặt thằng con hèn nhát
con sẽ đi chưng lại bầu rượu khác
con sẽ rửa mặt mày và thay áo Lạc quần Hồng.

một hạt bụi bây giờ cũng tội lỗi với tổ tông
tội với anh tài đã chết mấy nghìn năm trước
tội với người dân đen vừa mới chết xuôi chết ngược
khói hương bay… khói hương bay …
cúi xin hồn thiêng chứng giám.

Ngô Hữu Đoàn
Mùng 10, tháng 3 năm Mậu tý (2008)
Chưa phân loại
Uncategorized