Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sông Thu

Tác giả: HẠO VŨ

Sông Thu
*
Nước thu trong văn vắt
Buồn bã đến tịch liêu
Khách sầu say ngả chén
Bờ lau gió tiêu điều
Thuyền câu trôi lặng lẽ
Cá nhỏ vẫy nước kêu
Hoàng hôn buông mịch mịch
Sóng lòng gợn buồn thiu.
HV
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vịnh Liễu
  • Sáng Lên Đỉnh Hương Nghiêm
  • Độc Hành 1
  • Huyết Thơ
  • Nhành Lan Trên Vách Đá
  • Say Rượu Đêm Trăng
  • Biệt Ly
  • Nam Và Bắc?
  • Lên Bắc Sơn
  • Chùa Mới
Thơ tương tự
  • Sông Thu (Thugiangvũ)
  • Sống Thử (Ngô Hữu Đoàn)
  • Sống Thử (Thiên Ân)
  • Sông Thu (Phuongtim)
  • Sông Thu Bên Cây Cầu Đỏ (Ngô Hữu Đoàn)
  • Sông Thương (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Sông Thương Ngày Không Em (Đồng Đức Bốn)
Thơ bạn muốn xem
  • Bài Suy Ngẫm Số 4
  • Không Gì Cả
  • Trăng Treo
  • Nửa Vần Thợ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1317)
  • Tâm Tình
  • Yêu Nàng Hoa
  • Giữ Vẹn Niềm Yêu
  • Chiều Buồn
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1743)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Điền Phong
  • Cạn Nguồn
  • Phạm Đăng Minh Quân.
  • Nguyên Hải
  • Huỳnh Quốc Niêu
  • Mr.Địch
  • -N3-Nguyễn Ngọc René
  • Lê Đình Viễn Lan
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Hue Muoi
  • NGUYỄN THÁI CƠ
©2025 - CungThuGian.com