Song Thất Tình Đời

Tác giả: Lê Tấn An & Lệnh Hồ Xung

MÃI ĐỢI EM VỀ
Một mùa nữa qua rồi em nhỉ
Anh vẫn còn suy nghĩ về nhau
Giữ cho kỷ niệm đơm màu
Để rồi chợt thấy nỗi đau vô vàn

Hồi ký ức miên man lòng dạ
Thấu mảnh tình bóng ngả thê lương
Từ nay sống kiếp đoạn trường
Máu tim nhoà nhạt đơn phương một đời

Anh đã khóc chơi vơi phiền muộn
Người bước đi biệt chốn nơi nào
Những lời nguyện ước năm nao
Khi mắt lệ trào em có hay không?

Cõi phiêu bồng duyên tình tan biến
Cạn mùa thu gió quyện thân gầy
Một trời buốt lạnh bũa vây
Người đi xa vắng,tháng ngày mãi trông.
Lệnh Hồ Xung

—�- —�—
CHUNG THUỶ CÕI ĐỜI
Người còn nhớ ! hay không còn nhớ ?
Chắc quên rồi...vụn vỡ nhân duyên.
Kháng tâm lạc mất câu nguyền.
Em mang mặt nạ diễn viên tuyệt tình.

Đời ta sống nhục vinh một cõi.
Em về đâu chẳng nói một lời.
Nỗi niềm như nhát dao lơi.
Đâm ta chí tử rụng rời chân kinh.

Thầm một chổ hữu hình nhan sắc.
Vướng tình si bỏ mặc luân hồi.
Định thiền giác ngộ đơn côi.
Để ta thấy được chỗ ngồi tịnh tâm.

Lòng ngã quỵ âm thầm côi cút.
Máu tim tràn hao hụt mông lung.
Yêu thương sẻ có tương phùng.
Làm tình hai chữ thuỷ chung suốt đời.
Lê Tấn An
Chưa phân loại
Uncategorized