Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sông Quê

Tác giả: Tlan Mưa

sông quê nước chảy đôi bờ
nhịp nhàn lượng sống lướt phà sang sông
chiều nao thăm thẳm thong vong
gió lùa nhịp sóng vổ dòng Phương Nam
lặng lòng quê củ phai nhòa
kiếp người bóng nguyệt vào thu nung sầu
khối lòng đổ vở lũ nguồn
bâng khuâng tha thiết chia phôi thăng trầm

November 13-2016

Sunday
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Về Mái Tranh Nghèo
  • Ngẩn Ngơ Nhìn Ánh Chiều Buông
  • Nghẹn Ngào Cảm Tắt
  • Sương Ướp Nụ Lan
  • Mưa Trên Quê Hương
  • Quê Tôi Sông Nước Phù Sa
  • Dây Cứt Quạ
  • ... Mưa Tháng 7 - Ngố Làm Ngụ...
  • Thoa Phan & Yvonne Nguyễn
  • Bóng Đêm
Thơ tương tự
  • Sông Quê (Hoàng Hiện)
  • Sông Quê (Lê Đạt)
  • Sông Quê (Thông Văn Chương)
  • Sông Quê (Việt Phúc)
  • Sông Quê (Nguyễn Tâm)
  • Sông Quê (Nguyễn Ngọc Giang)
  • Sông Quê (Ngọc Thạch)
  • Sông Quê (Nguyễn Văn Sanh)
  • Sông Quê (Nguyễn Thanh Ninh)
  • Sông Quê (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Rồi Ngày Nào
  • Gởi Nắng Cho Anh
  • Tôi Đợi Nàng Về
  • Giờ Cứu Rỗi
  • 284. Tiến Sĩ Tào Lao
  • redirect
  • “thư Ngỏ”
  • Hãy Trôi Đi, Kỷ Niệm!
  • Bình Minh Quê Mẹ
  • Lời Vượn Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Robert Frost
  • Tú Mỡ
  • Kiến Vàng
  • Hoàng Giang Sơn
  • Nguyễn Lê Phương
  • Nguyễn Quang Định
  • Lam Hồng Minh
  • NNH
  • Nguyễn Vạn Thắng
  • Nhóm Văn Thơ Lạc Việt
©2025 - CungThuGian.com