Sơn Nữ Ca Xuân

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Em vẫn đợi chờ anh nơi đâu đó
Đêm như ngày năm tháng mãi bơ vơ
Lửa yêu đương âm ỉ cháy từng giờ
Đang nung nấu trong tim niềm khát vọng

Người có biết ở chân mây xa vắng ?
Rằng quanh đây rừng núi đã vào xuân
Tiếng suối reo chim hót rộn muôn phần
Cây lá mọc reo vui cùng ngọn cỏ

Cành hoa nở đong đưa hương thơm nhả
Hòa khắp trời theo cơn gió bao la
Bướm ong về lũ lượt tự chốn xa
Cả thế giới bừng lên nguồn ham sống

Ai sẽ đến cho đời em ánh sáng ?
Như vầng dương rọi tia nắng mênh mang
Nhịp tươi vui rạng rỡ bước bên chàng
Quên ảm đạm nỗi buồn trong cô độc

Tâm ao ước hai mình là đôi hạc
Trao yêu thương quấn quít cả trời mây
Tình giang hồ sông nước bến đó đây
Bay dang cánh lâng lâng cùng sương khói

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized