Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sơn Nữ Ca

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Như là ngọc nữ sáng băng tâm
Chẳng chút say mê điệu bỗng trầm
Nhã nhặn đoan trang từng cử chỉ
Nhu mì chuẩn mực mỗi thanh âm
Đợi người trúc mã se giai ngẫu
Chờ kẻ thanh mai kết sắt cầm
Sắc nước hương trời thêm rực rỡ
Hoa lòng thơm ngát giữa non lâm.

July 21, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Sơn Nữ Ca (ĐKP)
  • Sơn Nữ Ca Xuân (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Sơn Nữ Ca Xuân (Quoc Hung Nguyen Cao)
Thơ bạn muốn xem
  • Tiễn Người
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (154)..
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (300)
  • 423 - Khóc Người Cô Ruột
  • Vì Đâu?
  • Người Ăn Mày
  • Sài Giòn Mùng 4 Tết
  • Hôm Qua
  • Tôi Là Một Người Điên
  • Thổ Âm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cong Chinh(CH2)
  • Phùng Quang Thuận
  • Đặng Anh Tuấn
  • Trần Cao Hưng
  • Thu Hằng
  • Yên Nê
  • Minh Xuân
  • Bạch Cư Dị
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIMTHU)
  • Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg)
©2026 - CungThuGian.com