Say (555)

Tác giả: Hương Ngọc Lan

SAY

Đêm nay về hồn ta bỗng hóa say
Bởi vì đâu ta cũng không biết nữa
Có rượu đâu mà dạ như đốt lửa
Tim bồi hồi đập loạn nhịp cả lên

Phố đông người mà sao thấy buồn tênh
Bước liêu xiêu nghe chừng như lạc lối
Có ai không xin dừng cho ta hỏi
Con đường nào dẫn ta đến bên ai

Tự dưng thèm... thèm quá một vòng tay
Nâng bước ta qua chông chênh giông bão
Để ta thấy đời không còn sầu não
Vì có người luôn ấp ủ chở che

Đêm nay về hồn ta bỗng hóa say
Ánh mắt ai cứ chập chờn ẩn hiện
Ta thấy mình lâng lâng như người nghiện
Chết lần mòn trong men đắng... tình yêu

HNL
Chưa phân loại
Uncategorized