Sắc Không

Tác giả: Vũ Đình Phận

Sáng mang hương hoa
Vào chùa lễ Phật
Nghe thầy giảng pháp
Bát Nhã Ba La (*)

Nghe kinh Bát Nhã
Phật thuyết sắc không
Không chẳng khác sắc
Sắc chẳng khác không

Không chính là sắc
Sắc chính là không
Sắc tức là có
Không tức là không

Suy trong thế tục
Có cũng là không
Cho nên không có
Cũng không phiền lòng!

Phật dạy vạn Pháp
Vô thường đổi thay
Đời như mộng ảo
Nhân quả, trả vay

Có chẳng phải có
Không chẳng phải không
Chẳng phải không có
Chẳng phải không không

Ngẫm lời Phật dạy
Thần diệu vô song
Nghe thầy giảng pháp
Mơ lòng rỗng không

um mani pad me hong.
------- End
(*) Bát nhã ba la mật đa tâm kinh

Nguyên đán 2016
Chưa phân loại
Uncategorized