Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sắc Không

Tác giả: Hư Vô

Em về ngọn nến lung linh gió
Trải xuống vô cùng sợi sắc không
Đưa tay khuấy bóng em thành khói
Chợt cõi muôn trùng nở rộ bông

Giật mình ta gói chiêm bao lại
Vẫn thấy em còn giữa mênh mông
Bàng hoàng như đang cơn hấp hối
Có thật em , có thật ta không ?

Hư Vô
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiểu Sử
  • Dốc Nắng Mùa Xuân
  • Từ Em, Răng Khểnh Kiêu Sa
  • Thoáng Hương Phai
  • Vỉa Hè Tuổi Thơ
  • Ba Mươi Năm Chưa Gặp
  • Mái Tóc Ngang Đời
  • Màu Áo Tết
  • Chào Em Tháng 10
  • Nét Cọ
Thơ tương tự
  • Sắc Không (Nguyễn Văn Thái)
  • Sắc Không (Dương Lam[vophubong])
  • Sắc Không (Vũ Đình Phận)
  • Sắc Không (TamMuội)
  • Sắc Không (Nguyễn Thành Dũng)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Đã Nhạt Phai
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (738)
  • Vết Oan Cừu
  • Tình Cờ
  • Say Một Mình
  • Em Đi Bỏ Lại Mùa Đông
  • Đây, Mùa Xuân Tới
  • Tại Sao Dân Tình Tụ Tập Ở Đây?
  • Dốc Tình
  • Em Từ Phố Lạ Về Ngang
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huy Cẩn
  • Phuongtim
  • Vuhungviet.
  • Sương Sương
  • Ngọc Thạch
  • Hoài Cổ Nam Ca
  • Nguyễn Hoàng Lãng Du
  • Nguyên Sa
  • Lê Phú Hải
  • Nguyễn Khoa Điềm
©2025 - CungThuGian.com