Nỗi Lòng !

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Tôi một mình giữa dòng đời bận rộn
Như con thuyền lạc giữa biển khơi
Có những lúc tưởng chừng như gục ngã
Có những lúc muốn buông xuôi tất cả
Áp lực cuộc đời! Sắp đè bẹp thân tôi
Nhưng ý trí vẫn khiến tôi vực dậy
Chạy tiếp con đường mà tôi phải đi qua
Sức mạnh ấy từ đâu anh có biết?
Chính từ anh và từ các con mình
Bên cạnh đó có Ngài luôn che chở
Những nẻo đường những bước chân tôi qua
Chỉ mong Ngài ban cho tôi sức mạnh
Giữ gìn tôi những nơi ta cần đến
Giữ gìn tôi mỗi khi tôi cầm lái
Mạng sống này con trao trọn trong tay Cha.

(Đan Mạch ngày 30 tháng 8 năm 2016)
Chưa phân loại
Uncategorized