Xót Hạ

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Tôi gục đầu trên những bài thơ
Lòng lặng lẽ trôi về xa thẳm
Ôi những điều nhớ thương say đắm
Xóa tan tành dư ảnh trong tim.

Tôi gục đầu, xót nỗi niềm riêng
Thương chiếc lá trên cành khô héo
Thương bóng Hạ đi về cuối nẻo
Để nơi này lây lất hồn Thu.

Tôi gục đầu, đêm tối âm u
Không ánh nến sáp hồng leo lét
Cuối tháng rồi vầng trăng cũng hết
Chỉ khung trời đôi ánh sao khuya!

Tôi chán chường mặc gió hương đưa
Mùi dạ lý vương lòng thổn thức
Chút liêu mộng - ai vừa xa khuất!
Tôi ngậm ngùi, đưa tiễn - hồn tôi!
***
Chưa phân loại
Uncategorized