Nỗi Nhớ

Tác giả: Bạn Tôi Ơi

NỖI NHỚ
Có nỗi nhớ nào nhiều như nhớ em
Như nắng cháy bỏng giữa mùa hạ vậy
Vừa êm đềm dịu dàng thu biết mấy
Cũng ấm áp nồng nàn đông giá băng
Và trong trẻo sương xuân giữa cung hằng
Nỗi nhớ em cồn cào đến thổn thức
Những đêm trăng sáng vần thơ chẳng ngủ
Để ban mai cứ trải dài nhớ nhung
Chiều Hồ Tây gợn sóng đến khôn cùng
Khi một mình, nỗi nhớ càng tha thiết
Tình yêu giành cho em quá thắm thiết
Vì vậy mà tình thủy chung, chân thành
Cả tấm lòng, cả trái tim nhỏ này
Nguyện giành cho em nguyện giành tất cả
Chỉ riêng em thôi, không bờ bến lạ
Ngự trị trong tim chan chứa tình yêu
Từng sáng từng ngày nỗi nhớ thêm nhiều
Đừng buồn em nhé vì công việc luôn bận
Vì lo toan sớm chiều quá tất bật
Nhưng sự thật rằng lòng rất nhớ em
Nỗi nhớ càng nhiều mỗi khi về đêm
Chỉ mong muốn một cái ôm thật chặt
Để chúng mình chẳng phút giây chia cắt
Để anh thương cảm dáng em hao gầy
Để anh xót xa ôm nhẹ bờ vai
Để anh hôn mắt hiền hoà chiều muộn
Còn nữa hàng ngàn điều anh mong muốn
Ôm em trong tay ôm cả đất trời
Cỏ cây thì thầm anh hạnh phúc nhất đời
Đừng buồn em nhé dù mình xa cách
Bởi trái tim ta cùng chung nhịp đập
Hãy vui vẻ giữ tinh thần an nhiên
Cho bài thơ em viết mãi dịu hiền
Để anh đọc thấy đời thật thanh thản
Thấy tình em chân thật và dung dị
Thấy lòng anh chồng chất nỗi yêu thương
Thấy cảm xúc thăng hoa mọi cung đường
Hãy hứa với anh, niềm tin tha thiết
Em giữ gìn và ngày thêm bồi đắp
Dù thế nào niềm tin không phôi pha
Bởi anh mãi yêu em bằng cả con tim
Và mỗi ngày nỗi nhớ chồng nỗi nhớ...
Bạn Tôi Ơi 24/05/2021
Chưa phân loại
Uncategorized