Tác giả: Lê Cảnh Tiến
SẦU THIÊN THU
Nắng trải làn mây giữa đại ngàn
Nghe triền gió lạnh thổi chiều tan
Bờ cao nước đổ trào tuôn gợn
Vũng thấp bèo trôi chảy cuộn tràn
Sóng vỗ long trời tung bọt biển
Em cười lở đất vỡ hồng nhan
Còn ta dõi mắt miền cô tịch
Để lặng hồn nghe những tiếng đàn ./.
Lê Cảnh Tiến 27/02/2017
Nắng trải làn mây giữa đại ngàn
Nghe triền gió lạnh thổi chiều tan
Bờ cao nước đổ trào tuôn gợn
Vũng thấp bèo trôi chảy cuộn tràn
Sóng vỗ long trời tung bọt biển
Em cười lở đất vỡ hồng nhan
Còn ta dõi mắt miền cô tịch
Để lặng hồn nghe những tiếng đàn ./.
Lê Cảnh Tiến 27/02/2017
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thiên Thu (Nguyễn Tất Nhiên)
- Thiên Thu (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
- Thiên Thu (Hồng Dương)
- Thiên Thu (Lê Huy Trứ)
- Thiên Thu (Hoa Quỳnh)
- Thiên Thu (Thiên Lý)
- Thiên Thu ... (Jacaranda)
- Thiên Thu Chôn Vùi! (Lệ Tình)
- Thiên Thu Dài Chưa Đủ Tiếng Yêu Em... (Phạm Ngọc)
- Thiên Thu Lạnh Lẽo Nước Trong Veo (Mr.Smile)