Em Của Ngày Xưa 2

Tác giả: Thiên Ân

EM CỦA NGÀY XƯA
Em của ngày xưa nai vàng ngơ ngác
Giẫm lá vàng khô biết tự bao giờ?
Ngọn gió mười lăm tóc chiều xô giạt
Anh gieo vần tập tễnh thả câu thơ

Em của ngày xưa như trang giấy trắng
Hương thời gian thoang thoảng gọi yêu thương
Chút tinh khiết thơm tho ru giọt nắng
Anh thẫn thờ vội chép mộng tư tương

Em của ngày xưa như hoa vườn mộng
Thời bướm ong ve vãn những thiên thần
Mùa gieo mật trái tim non thèm sống
Những gam màu tươi sáng giàu thanh âm

Em của ngày xưa như sông xanh biếc
Ngày và đêm đời bồi đắp phù sa
Anh giề lục bình ôm trôi mải miết
Một góc trời tim tím nở mùa hoa

Em của ngày xưa hiền như cục đất
Lòng thẳng ngay , chân chất lẫn thiệt thà
Chiều tan học tóc cột thun lí lắc
Trống tan trường đưa kỉ niệm vời xa

Em của ngày xưa như vừa nhón gót
Rón rén cửa đời thỏ thẻ gọi tên
Lòng lắng đọng thoáng nghe lời chim hót
Em của ngày xưa ru vùng lãng quên
Ngày 6/1/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized