Gởi Chút Tình Riêng

Tác giả: Trần Huy Sao

và để chia nỗi lòng cùng anh Hà Mai Khuê
người bạn đồng môn của tôi.




nghe nói anh về Đàlạt phải không ?
cho tôi gởi chút tình riêng theo với
ở bên này tôi giữ hoài không nổi
dịp anh về, tôi gởi bớt, cho vơi

nói với bạn bè gồng mình gắng đợi
tôi sẽ về, bất chợt, như khi đi
đừng có tên nào làm chuyện biệt ly
phải gặp đã, rồi đi đâu cũng được

nói với Xóm tôi người xuôi kẻ ngược
đừng xóa tên tôi trong sổ bộ đời
tôi chỉ đi xa rồi lạc phương trời
gốc gác vẫn còn là dân thường trú

nói tốt giùm tôi những đường xưa cũ
kỷ niệm xưa tôi còn giữ đây mà !
dấu ấn thời gian còn rõ, chưa phai
đừng bắt tôi đứng bên lề ngoài cuộc !

nói giùm tôi quán cà phê quen thuộc
đừng thay bàn đổi ghế chỗ ngồi quen
cuốn sổ nợ tình còn chưa trả hết
lấy gì đây mà dứt dạt cho đành !

nói giùm tôi phố đêm trời se lạnh
ổ bánh mì Wĩnh Chấn cắn giòn tan
ly sữa đậu nành góc đường Minh Mạng
đừng có hùa nhau mà bỏ bê tôi !

nói giùm tôi sáng mù sương dốc phố
chiều mưa giăng mù khuất đỉnh núi Bà
hàng Mai già xin níu thời gian lại
chờ tôi về sòng phẳng chuyện ngày xưa…

tôi ở bên này thời gian lần lựa
tóc râu dài khoe sợi trắng sợi đen
ngày tháng mỏn cứ nay chờ mai hẹn
một lần đi phải có một lần về…


Trần Huy Sao
Chưa phân loại
Uncategorized