Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sắc Không

Tác giả: TamMuội

Sắc Không

Hoàng hôn nhạt nắng cuối trời
Vàng Thu khởi sắc lá rơi bên đường
Phong xuy huyễn mộng vấn vương
Xuyến xao dạ bổng nhớ thương dâng tràn

Hoa lay động giọt sương tan
Tiếng chim ríu rít gọi đàn xa xa
Ngược dòng luân chuyển sát na
Không tâm không cảnh không ta không người.

Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phó Mặc Số Phần
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Mộng Vỡ
  • Giận Thương Chỉ Thế
  • Khép Mộng Vào Thơ
  • Mùa Thu Mộng
  • Dã Ngoại Vương Sầu
  • Lời Của Trái Tim
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Khoảnh Khắc Bên Thầy
Thơ tương tự
  • Sắc Không (Hư Vô)
  • Sắc Không (Nguyễn Văn Thái)
  • Sắc Không (Dương Lam[vophubong])
  • Sắc Không (Vũ Đình Phận)
  • Sắc Không (Nguyễn Thành Dũng)
Thơ bạn muốn xem
  • Mùa Về...
  • Nhân Nghĩa
  • Hạnh Phúc Ngày Xuân
  • Biển Sóng
  • Không Đề 3
  • Cầu Vô Ngã
  • Mối Sầu Bên Dòng Quan Họ
  • Thèm Vị Quê
  • Đó Là Sự Thật Và Giả Dối Để Sinh Lãi
  • Truyện Thơ Cổ Tích Con Mối
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tuấn Thanh (Thuận Nguyễn; Thanh Thơ)
  • Trí Nguyễn Văn
  • Tây Thi
  • Quỳnh Linh
  • Vũ Việt Hùng
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
©2026 - CungThuGian.com