Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sắc Không

Tác giả: Dương Lam[vophubong]

SẮC KHÔNG
Mượn tiền mượn gạo có chi đâu,
Chớ mượn tình duyên để phải rầu.
Bạc chị vay rồi mai mốt trả,
Nghĩa chàng để lại những dài lâu.
Nghìn trang kinh sách còn chưa đọc,
Một giấc nam kha hết khổ sầu,
Giọt nắng bên thềm qua cửa sổ,
Lâu đài nghoảnh lại thấy ngàn dâu…
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mà Ngở Em Ngồi Tóc Rối Bay...
  • Rưọu Hết Tìm Em - Tận Cuối Trời…
  • Hai Bà Trưng [bai Hai]
  • Như Tình Em Gái Thuở Mười Ba
  • Ngàn Tuổi Sao Em Vẫn Mượt Mà ?
  • Xuân Mãi Là Xuân Của Chúng Ta.
  • Con Sáo Bên Sông Gọi Ới Chồng !
  • Vui Xuân
  • Em Là Thơ Nở Hoa
  • Vịnh Từ Hải
Thơ tương tự
  • Sắc Không (Hư Vô)
  • Sắc Không (Nguyễn Văn Thái)
  • Sắc Không (Vũ Đình Phận)
  • Sắc Không (TamMuội)
  • Sắc Không (Nguyễn Thành Dũng)
Thơ bạn muốn xem
  • Tương Tư 2
  • Đời Vô Thường
  • Tật Nhiều Chuyện
  • Trà Vinh Đêm Buồn
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (397)
  • Đà Lạt Ơi !
  • 217 - Đôi Bóng Hình
  • Ngẫm
  • Hoàng Hôn Mắt Lá
  • Bạn Tôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ttd
  • Đoàn Văn Cừ
  • Đông Anh
  • Phạm Thiên Thư
  • Tinhbuon Cohoang
  • Ngô Tự Lập
  • Trần Văn Hiền
  • Hoàng Hải Hà
  • Xixaxixon
  • Trúc Quỳnh
©2025 - CungThuGian.com