Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sắc Không

Tác giả: Nguyễn Thành Dũng

Bao nhiêu chiếc lá cuối thu
Nép vào một góc thương mùa heo may

Hoàng hôn đỏng đảnh về đây
Khép hờ vạt nắng đắm say lòng người...

Mơ màng một bóng hồng tươi
Nhận ra chợt hiểu là đời sắc không!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ký Ức Một Mùa Thu
  • Một
  • Hương Hoa Sữa
  • Nhớ Huế Một Chiều Mưa
  • Bên Hòn Vọng Phu
  • Bến Đò Đêm
  • Hai Đoạn Dây Bơ Vơ
  • Trước Biển
  • Mùa Thu Sắp Đi Qua
  • Khờ Dại
Thơ tương tự
  • Sắc Không (Hư Vô)
  • Sắc Không (Nguyễn Văn Thái)
  • Sắc Không (Dương Lam[vophubong])
  • Sắc Không (Vũ Đình Phận)
  • Sắc Không (TamMuội)
Thơ bạn muốn xem
  • Ơn Thầy Cô Đó
  • Quốc Cộng Diễn Nghĩa
  • Máu Từng Hoàn Đậm Nét Yêu Đương
  • Chân Tình
  • Lãm Nguyệt Bên Song
  • Mưa
  • Nhớ
  • Mơ Một Tấm Lòng Son Từ Gỗ Đá
  • Ngơ
  • Em Có Còn Nhớ Chiều Mưa ?
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Anna Kachiusa
  • Vũ Ngọc Long
  • Võ Thị Trúc Giang
  • Tiều Phu
  • Ngheanese
  • Nguyễn Thiện Trường
  • Bluestarhcm11
  • Cao Xuân Sơn
  • Ngtt
  • Huyền Thanh Thanh
©2026 - CungThuGian.com