Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sắc Không

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Thấu hiểu ngọn nguồn nghĩa sắc - không
Còn chi lấn bấn quẩn trong lòng
Tít tắp tầm cao nhìn thế sự
Yên bình thấu dạ - ấy điều mong!

22 - 9 - 2013/1308
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Sắc Không (Hư Vô)
  • Sắc Không (Dương Lam[vophubong])
  • Sắc Không (Vũ Đình Phận)
  • Sắc Không (TamMuội)
  • Sắc Không (Nguyễn Thành Dũng)
Thơ bạn muốn xem
  • Gặp Em Về Giữa
  • A--- Lời Ru Cho Con Gái
  • * Kỷ Niệm Xưa *
  • Em Là Cô Gái Mùa Thu
  • Ngậm Ngùi
  • Cái Duyên Và Nợ
  • Sắc Màu Của Con
  • Nỗi Lòng Hồn Nương Về Cõi Thế (4)
  • Một Thoáng Dư Âm
  • Lỡ Làng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đặng Triết Phong
  • Yên Nhiên
  • Trương Đình Tuấn
  • Vancali
  • Hoàng Trạch
  • Lệ Khánh
  • Caysay
  • Hồ Quốc Ái
  • Tú Yên
  • Phan Quang Trí
©2025 - CungThuGian.com