Tản Mạn Ngõ Nghè!

Tác giả: Vũ Đình Phận

Tản mạn Ngõ Nghè!

Ngõ Nghè! Chẳng thấy nghè đâu?
Tên làng tên xóm, người sau tìm về...

Tuổi thơ tôi ở ngõ Nghè,
Ngoại tôi nhà dưới bóng tre xanh rờn.
Đòng Đòng- lạc mía ngô thơm...
Nâu phai thấp thoáng cánh buồm trên sông!
Đò xuôi thuận mái êm dòng,
Bà tôi gồng gánh qua sông chợ Chùa.

Thương bà chạy chợ đường xa,
Bà đong thương nhớ mua quà cho tôi...

Chăn trâu cắt cỏ bắt mồi (1)
Gấp thuyền bẹ chuối thả trôi Hàm Rồng
Rủ nhau bẻ mía Đòng Đòng
Lên đê chơi vật, xuống sông tắm truồng
Chui rào vặt trộm ổi ương
Trèo cây bắt sẻ, xuống vườn đào giun...

Dzô huầy vọng lúc chiều buông
Chở hàng lên ngược, thuyền buôn muối dầu...
Xiên khoai nắng xế bãi Bàu
Làng xa chợ vãn, đàn trâu xuống đằm

Sáo diều cố Óng vút ngân(2)
Vi vu theo gió trong ngần âm thanh
Khói lam chiều nhuộm mái tranh
Ngõ Nghè ngày ấy mà thành hồn thơ...
Tôi về gốc cáo ngồi mơ...(3)
Ngõ Nghè một thuở bây giờ là đâu (?)

Bồi hồi nhớ bạn chăn trâu,
Ước ao lại được cùng nhau thả diều!

V.Đ.Ph
Tiết Thanh Minh
7 Apr. 2019

(1)...bắt mồi: bắt nhái hoặc đào giun
(2) cố Óng: tên cụ Óng, sinh thời cụ hay làm diều sáo, âm thanh sáo diều của cụ hay!
(3) Cây cáo ông Cà: tên người trồng cây thuộc địa phận Ngõ Nghè ll quê tôi!
Chưa phân loại
Uncategorized