Nỗi Niềm Thúy Vân

Tác giả: Vũ Đình Phận

NỖI NIỀM THÚY VÂN!

Đau lòng Vân lắm chị ơi
Chát chao miệng thế bao lời thị phi
Kể ra nào có hay gì
Kiều ơi! Ai tỏ vân vi nỗi lòng

Nói ra em những thẹn thùng
Bấy lâu nước mắt, cầm lòng lặng im
Tơ thừa, chị cậy duyên em
Vâng lời chị, cưới chàng Kim làm chồng

Những mong hương lửa đượm nồng
Mười lăm năm sống bên chồng thờ ơ
Trớ trêu em hóa vợ hờ
Đêm ngày Chàng chỉ mộng mơ dáng Kiều!

Chàng tìm kiếm Chị vì yêu
Em lo tìm kiếm sớm chiều bình yên
Chữ tình- với chị thiêng liêng
Chữ duyên- em nặng niềm riêng đợi chờ

" Vô tâm, vô tính, vô tư..."
Thị phi miệng thế có từ ai đâu
Mười lăm năm nghĩ mà đau
Tiếng oan em chịu, dạ sầu em mang

Vâng lời trả nghĩa Kim Lang
Duyên em - tình chị, lỡ làng xuân xanh
Hoa trôi nước chảy đã đànhl
Kiều ơi! ai thấu ngọn ngành nỗi đau!

Tiền Đường nước rửa sạch làu
Oan khiên nghiệp chướng bấy lâu đọa đầy
Trả chồng cho chị hôm nay
Để em tìm lại kiếp này: Được yêu!

Oct. 2018
V.Đ.Ph
Chưa phân loại
Uncategorized