Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vấn

Tác giả: Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)

Giàu làm chi, khó làm chi.
Nay, mai rồi cũng xanh rì như nhau.
Kẻ đi trước, người đi sau.
Vài ba tấc đất nông sâu cũng vùi

Tâm nhàn thân với yên vui
Vô thường như nắng hên xui theo mùa
Đừng ham hố, mải ganh đua
Họa tai, phận phúc chẳng chừa một ai
thv
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Viết Tặng Con Gái Yêu
  • Câu Chuyện Thơ
  • Tình Lên Ngôi
  • Tưởng Như
  • Ước Thôi
  • Cảm Tác Cùng Bạn Thơ
  • Cảm Xúc Tháng Chạp
  • Chủ Nhật Buồn
  • Vì Yêu Rồi Thu Ơi
  • Một Chút Mộng Mơ
Thơ tương tự
  • Vẫn (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vẫn (NhàQuê)
  • Van (Hương Ngọc Lan)
  • Vẫn (Dũng Lê Ngọc)
  • Vận (Hồng Dương)
  • Vấn - Đáp (Thiết Dương)
  • Vấn - Đáp (Tập Danh) (Thiết Dương)
  • Vẫn 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vẫn 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vẫn 4 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Canh Trường
  • ++ Hoài Niệm ++
  • Ước Muốn
  • Sầu Thương Nữ
  • Tương Tư Ii
  • Sự Tích Cá Chép Hóa Rồng (Thơ Tình Bóng Đá)
  • Gửi H
  • Sài Gòn Thành Phố Tôi Yêu !!!
  • Tình Xuân Khao Khát
  • Tôi Là Người:
Nhà thơ bạn muốn xem
  • VÕ QUANG HÂN
  • Phuthuy Tapvo
  • Lethutrang
  • Ngọc Quang Hà
  • Phuongvu
  • Thiện Đăng Hưng Thuận Tự
  • Trankhau
  • Hoàng Thu Diệp
  • Bướm Đêm
  • THIẾT MỘC TRÂN
©2026 - CungThuGian.com