Vẫn 4

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Xa rồi vẫn xa vẫn trong mơ 
Nhớ rồi vẫn nhớ để ngóng chờ
Ghi rồi vẫn ghi từng dòng xuống 
Đêm rồi vẫn đêm buông thẫn thờ

Ngóng rồi vẫn ngóng trọn đêm khuya
Gửi lời vẫn gửi cơn gió đi 
Trôi rồi vẫn trôi bao mùa nhớ
Mơ rồi vẫn mơ từng đêm khuya

Thương rồi vẫn thương thời gian qua 
Vẽ rồi vẫn vẽ những đêm khuya
Tô rồi vẫn tô từng nét nhớ
Chờ rồi vẫn chờ cả trong mơ 

Yêu rồi vẫn yêu từng dòng thơ
Xếp rồi vẫn xếp từng đêm khuya
Gom rồi vẫn gom từng cơn nhớ 
Quý rồi vẫn quý bao giờ vừa

                            08:50 đêm 17.12.2013
                ngồi nhớ tới ai đêm nay, ghi bài thơ này 
                        trong xao xuyến lang thang
Chưa phân loại
Uncategorized