Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Rừng Chiều

Tác giả: Nguyễn Thái

Không một bóng người chỉ bóng cây
Suối khe róc rách ở quanh đây
Vượn khóc lạc đàn, nai hoảng hốt
Tà dương khuất bóng, chim tìm bầy.

San Diego 12 Mar, 2013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Trăng
  • Mong Manh
  • Mẹ Tôi
  • Em Là Tất Cả
  • Gõ Cửa
  • Bến Mơ
  • Tôi Với Anh
  • Đếm
  • Tuổi Đôi Mươi
  • Mượn
Thơ tương tự
  • Rừng Chiều (Sương Sương)
  • Rừng Chiều (Thi Ngẫu)
Thơ bạn muốn xem
  • Xin Dung Gap Lai
  • Xót Xa
  • Cảm Xúc Của Tình Yêu.
  • Ánh Trăng Vàng !!!
  • Ý Đảng Cộng Sản Không Phải Là Ý Dân , Ý Trời
  • Rừng Khóc
  • Ta Xin Viết Những Ký Ức Trong Ta Từ Khi Ta Quen Biết Em
  • Nụ Hồng Nở Thắm Mong Manh 1
  • Đành Vào Nơi Quên Hết
  • Ngày Em Đến
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ảo Mộng Hư Vô
  • Vương Đức Lệ
  • Ttd
  • Đoàn Văn Cừ
  • Đông Anh
  • Phạm Thiên Thư
  • Tinhbuon Cohoang
  • Ngô Tự Lập
  • Trần Văn Hiền
  • Hoàng Hải Hà
©2026 - CungThuGian.com