Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Rơi!

Tác giả: Diệu Nguyễn

Sống giữa đời đắm nhiễm
Sao giữ được Tâm trong
Có thể nào như lá
Nhẹ nhàng rơi thong dong???
23/3/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Lòng Con Trẻ
  • Trân Trọng
  • Em Ổn Mà!
  • Ước Mơ !
  • Đêm Chênh Chao !
  • Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
  • Hoài Công
  • Bao Giờ Nghiệp Vơi
  • Ôm Ấp Nỗi Đau
  • Niềm Tin Khi Yêu
Thơ tương tự
  • Rơi (Idlehouse)
  • Rơi (Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg))
  • Rơi (Thời Để Nhớ)
  • Rơi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Rối (Dũng Lê Ngọc)
  • Rơi (Trần Minh Hiền)
  • Rơi (Trần Mạnh Hảo)
  • Rơi (Mai Ninh)
  • Rồi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Rối (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Chuyện Chiêm Bao (Mười)
  • Bông Hiếu Trường Tồn
  • Thư Đưa Người Tình Nhân Có Quen Biết
  • Lẻ Bóng
  • Ghi 1
  • Nắng Của Tình Thương
  • Chị Hàng Rong
  • Dòng Sông Quê
  • Biển Động
  • Miền Trung Cùng Mưa Nắng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Từ Kế Tường
  • Hà Nguyên Du
  • Thân Trọng Lệ Uyên
  • Hàn Phong Vũ
  • Sương Thu
  • Đông Hòa
  • Bùi Nguyên Phong
  • Đời Lạc Xuể
  • Xuân Nam
  • Khánh Linh
©2026 - CungThuGian.com