Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khi Người Điên Biết Say _ Thơ 4 Câu

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Khi Người Điên Biết Say

Có một gã điên say
Từng đêm với men cay
Nhìn trăng cười ngặt nghẽo
Cái bóng đời mượn...vay

Lưu Vĩnh Hạ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Buồn Của Cây
  • Tình Thơ Tha Hương
  • Dòng Trôi
  • Tình Cờ Găp Nhau
  • Thách Cưới
  • Tiền ...tiền ....tiền
  • Tình Tu _ Thơ 4 Câu
  • Đoạn Cuối
  • Tình Vọng Phu
  • Thương Cha
Thơ bạn muốn xem
  • Đánh Mất Má Hồng
  • Làm Quen Em Nhé
  • Trở Về Thành Vinh
  • Thơ Đời
  • Em Ạ Mình Buông Tay Nhau Nhé
  • Nỗi Sầu Cố Nhân
  • Trong Kinh Phật, Rồng Có Nghĩa Thiên Long
  • Ừ! Thôi Em Nhé!
  • Tìm Xa
  • Có Lẽ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thị Thủy
  • Trần Đức Phổ
  • Tee Chan
  • Ý Nga
  • Miệt Thứ Lang (Hiếu Võ)
  • Sóng Tình
  • Trương Công Tưởng
  • Song Nguyên
  • Minh Đức Hoài Trinh
  • Nắng Xuân
©2025 - CungThuGian.com