Trăng Tắm

Tác giả: Hồng Dương

Đêm lồng lộng ... mộng đầy vơi
Trăng căng đầy đẵn thân cơi cởi rồi
Dáng thuôn uốn lượn khuông đồi
Nét nhô nhấp lặn...nét trồi trổi lên

Khỏa mình thinh lặng tắm trăng
Mây mong manh xỏa ...mênh mang gió đùa
Chiêu Quân tỵ nạnh chào thua
Giáng tiên thiên nữ hương lùa lụa mơn

Nước ngà ngọc bợ làn da
Cá trầm ngư vội... la đà sương vây
Ráng vàng ngã ngất suối mây
Tao nhân mất vía sỹ thầy hết hơi...

Trăng ơi !... sao cứ khơi khơi ...
Bờ cong gọi gió ánh mời sương ngưng
Trăng ngà ngầy ngậy lưng chừng
Hồn hoa mạc khách tửng tưng cung đàn

Nụ cười chưng cất thiên đàng
Tiếng rưng rức dạ âm tràng lãng rung
Tuyết lê lấp ló nõn nhung
Trăng say sưa tắm ... bên dòng suối reo...
Chưa phân loại
Uncategorized