Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Tắm••

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

Trăng Tắm••
Buổi đó trăng buồn xuống tắm sông
Khuôn vàng nuột nuột vấn tơ hồng
Mây vòn kéo dải choàng che khuất
Gió lọt qua khe vén lá trông
Liễu rủ hờn ghen nơi cảnh mộng
Hoa cười nhủ khẽ chốn thiên bồng
Thi nhân dạo bút đôi vần thả
Một bức tranh thơ một nét ngông.
ĐTH Nhã Vy 12.12.18
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dâu Da Xoan & Hoa Xoan
  • Goá Phụ Áo Đen
  • Thoảng Hương Tình
  • ••mảnh Trăng Xa Xứ••
  • Mưa Về Phố Cổ (272)
  • Hoạ Mi Buồn
  • Chiếc Vé Tuổi Mơ
  • Tuyết Buồn
  • Khùng
  • Chiếc Lá Đỏ
Thơ tương tự
  • Trăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trăng (Xuân Diệu)
  • Trăng (Lữ Dang - NHH)
  • Trăng (Nguyễn Tuấn Kiệt)
  • Trăng (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Trăng (Triều Sương)
  • Trăng (Hoàng Nghi)
  • Trăng (Nguyễn Như Mây)
  • Trăng (TTL)
  • Trăng (Nguyễn Quốc)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Nghĩa
  • Vẽ Tình Lóng Lánh Mù Khơi
  • Cảm Tạ Xuân
  • Ảo, Thực
  • Lỗi Hẹn
  • Đông (Bài Họa)
  • Bóng Nguyệt
  • Phát Triển Bền Vững
  • Vui Hết Kiếp Này.
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1381)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đào Thanh Liêm
  • Hà Huy Sơn
  • Thủy Trang
  • Xuân Đán
  • Thảo Chi
  • Nguyễn Quang Tuyển (Học Viện Biên Phòng)
  • Hồng Liên
  • Thánh Ngố
  • Cvthanh
  • Ngọc KTS
©2025 - CungThuGian.com