Bỗng Nghe Huyệt Động

Tác giả: Tuyền Linh

Bỗng nghe huyệt động

Tôi xa người,xa dòng sông vắng
Đêm nước lên nhớ tiếng gọi đò
Bên kia bến bóng ai còn đó
Sóng hồn tôi thao thức dâng trào

Tôi xa người trời mưa...mưa lâu...
Ướt hồn tôi,ướt cả góc trời
Nơi xa đó ai còn đứng khóc
Nỗi buồn nầy tràn cả biển khơi

Tôi xa người trời giăng giăng mây
Tiếng đàn chùng lạnh cả mùa thu
Cung thương lỗi nhịp thanh âm vỡ
Nửa trôi chìm lạc...nửa như say...

Tôi xa người và người xa tôi
Thoáng chốc không gian cổ tích xưa
Và cả thời gian chìm nguyệt tận
Hồn đà rụng xuống lá thu đưa

Tôi xa người,tôi cũng xa tôi
Tôi lạc tôi trong tám hướng trời
Bỗng nghe huyệt động trong sâu thẳm
Tôi gặp lại tôi tận cuối đường

Tuyền Linh
2009
Chưa phân loại
Uncategorized