Nha Trang Ngày Về

Tác giả: HUONGTINHYEU

Biển chiều ôm hôn bờ môi em
Dập dờn sóng biếc nhịp êm êm
Mây trời biêng biếc trong khi gió
Thoang thoảng hương đêm thật ngọt mềm

Ta nhìn phía trước sâu thật sâu
Hun hút trong nhau một khúc sầu
Thương đàn yến nhỏ buồn xao xác
Chấp chới cánh chiều sập xuống mau

Lãng đãng hồn ta giữa biển khơi
Nha Trang ngày về bao chơi vơi
Thương hòn đảo nhỏ chơ vơ đá
Say khướt sóng vờn buông lả lơi

Thuyền rời xa bến xa thật xa
Thả vào sóng biển nỗi thiết tha
Gửi vào nơi ấy bao nhung nhớ
Dù bóng hình ai đã nhạt nhoà...
Chưa phân loại
Uncategorized