Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Rối

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Ai người thấu hiểu được gì đâu
Chỉ có mình ta đẫm lệ sầu
Vẫn thế u buồn ôm dạ nẫu
Hay rằng mặc sức giữ tâm rầu
Mà sao nghĩa đoạn còn nung nấu
Những tưởng ân tràn thắm đậm sâu
Tỉnh mộng vương tình nên cũng giấu
Vì mơ thỏa ái vẹn cau trầu.
13/6/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Rơi (Idlehouse)
  • Rơi (Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg))
  • Rơi (Thời Để Nhớ)
  • Rơi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Rối (Dũng Lê Ngọc)
  • Rơi (Trần Minh Hiền)
  • Rơi (Trần Mạnh Hảo)
  • Rơi (Mai Ninh)
  • Rồi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Rơi (Hoàng Sa)
Thơ bạn muốn xem
  • Chiều Đại Nội
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (763)
  • Mộng Có Trôi.?
  • Thói Đời
  • Lời Thương
  • Đêm Chúa Ra Đời
  • Tình Thuở Thanh Bình
  • Phong Cách Ngoại Giao
  • Thương Rầy 2
  • Khát Vọng Bị Lãng Quên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Huy Trứ
  • Tăng Minh Luân 01682454742
  • Hán Trung Hoa
  • Hương Anh
  • Phù Dung
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Phạm Thị Diễm Hương
  • Tran Quynh
  • Trần Như Chuyện
  • Nguyễn Phan Nhật Nam
©2026 - CungThuGian.com