Riêng

Tác giả: Thiên Ân

RIÊNG
Riêng lòng dằng dặc trăng nghiêng
Riêng mây rẽ gió ,con thuyền chênh chao
Riêng trời ốm yếu trăng sao
Riêng sông khúc khuỷu đường vào tim đau

Riêng bờ nên cát ngẩn sầu
Riêng đồi góc vắng phương nào tiếng chim?
Riêng hoa nên bướm chết chìm
Riêng đường vạn dặm chân mềm giẫm gai

Riêng hồn bàng bạc khói mây
Riêng mơ nên mắt cay cay ngàn đời
Riêng ngồi tiếng khóc dứt hơi
Riêng câu lục bát rụng rời vần lưng

Riêng thương nên nhớ ngập ngừng
Riêng duyên làn tóc hết chưng diện rồi
Riêng tư định mệnh người ơi!
Riêng anh,em hóa mồ côi bên dường
Ngày 9/3/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized