Riêng Em... Tháng Mười Hai

Tác giả: Jacaranda

Riêng tặng em ...Mây Chiều bên lối vắng
Vương lời tình trong trắng tận con Tim
Em biết không ... Đông giá đã về tìm
Sương buổi sớm cũng mịt mờ hư ảo

Hà Thành ơi ! Em có trong Mưa bão ?
Có lạnh lùng ? phiền não nhớ ta không ?
Có Tuyết rơi trắng cả một mùa Đông ?
Hay vẫn ấm như Nắng hồng giăng lụa ?

Tháng Mười Hai ... bài thơ bên ngọn lửa
Viết cho em ... viết lần nữa cho người
Cái nỗi lòng của thuở tuổi đôi mươi
Tôi viết mãi ... cho tình vương ... vương lại

Tháng Mười Hai ... cái lạnh ngoài tê tái
Nhưng tim tôi ấm mãi bởi có em
Chút tình xa nhưng lại rất êm đềm
Riêng em đó ...Mây Chiều riêng em đó
Chưa phân loại
Uncategorized