Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Riêng Chỉ Mình Ta.

Tác giả: Nhi Nguyên

RIÊNG CHỈ MÌNH TA...!!!



Chiều buồn viết vội câu thơ
Ngắm hoàng hôn xuống ngẩn ngơ một mình.
Buồn hiu quạnh quẽ tự tình.
Ngắm mây lơ lửng nhớ người phương xa.


Dường như cũng chỉ mình ta.
Bao nhiêu thương nhớ vào ra một mình.
Hỏi mây hỏi gió lặng thinh
Một mình thương nhớ mối tình đơn côi.


Nhi Nguyên: 18.03.2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Con Học Không Quản Sớm Trưa. Nhớ Công Cha Mẹ Nắng Mưa Đón Về
  • Nay Con Đang Ở Phương Xa. Nghe Tin Nội Bệnh Sót Xa Cõi Lòng
  • Nhớ Ba.
  • Quê Em Có Đặc Sản Riêng Cá Linh Cây Súng Bông Điên Điển Vàng
  • Trên Từng Mỗi Bước Con Đi Công Ơn Cha Mẹ Vẫn Ghi Khắc Lòng
  • Tham Quan Xứ Úc Về Đây Bây Giờ Lại Đến Những Ngày Ôn Thi
  • Nhớ Ngày Nội Bước Xa Quê Nay Tròn Bốn Chín Con Về Lại Đây !!!
  • Tết Này Con Ở Phương Xa Chúc Cho Cha Mẹ Quê Nhà An Vui
  • Gửi Anh Xa Nhớ
  • Một Lòng Thương Nhớ Mẹ Yêu. Ngại Đâu Mưa Nắng Sớm Chiều Cho Con
Thơ bạn muốn xem
  • Sinh Nhật ( Viết Cho Ngày Được Làm Người)
  • Lời Chúc Ngày 20-11
  • Về Hưu
  • Chạy Trốn 1
  • Cảm Ơn Hoa Kỳ
  • Khi Ngỏ Lời Yêu
  • Thôi Thì…
  • Mãi Mãi?
  • Chẳng Tặng Ai
  • Mưa Ở Bên Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mr. Smile
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
©2025 - CungThuGian.com