Một Lòng Thương Nhớ Mẹ Yêu. Ngại Đâu Mưa Nắng Sớm Chiều Cho Con

Tác giả: Nhi Nguyên

MỘT LÒNG THƯƠNG NHỚ MẸ YÊU
NGẠI ĐÂU MƯA NẮNG SỚM CHIỀU CHO CON

MỘT khi con sống xa nhà
LÒNG luôn vẫn nhớ ơn Cha Mẹ hiền
THƯƠNG Cha dãi nắng quanh niên
NHỚ người Mẹ khổ muộn phiền lo toan

MẸ ơi xa vắng ngỡ ngàng
YÊU thương biết mấy ngày sang bên này
NGẠI ngùng lắm cái lạ thay
ĐÂU hay lạc lõng tháng ngày chơ vơ

MƯA rơi những giọt hững hờ
NẮNG càng thơ thẩn bơ vơ một mình
SỚM mai đến lớp bình minh
CHIỀU về lại phải lặng thinh học bài

CHO ngày tháng hết dông dài
CON về với Mẹ tràn đầy thương yêu
MỘT LÒNG THƯƠNG NHỚ MẸ YÊU
NGẠI ĐÂU MƯA NẮNG SỚM CHIỀU CHO CON

( Nhi Nguyên: 01.11.2016 )
Chưa phân loại
Uncategorized