Nhớ Ba.

Tác giả: Nhi Nguyên

NHỚ BA !!!



Mỗi khi con trở lại nhà
Con thường nhõng nhẽo với Ba rất nhiều
Nhẹ nhàng ôm lấy con yêu
Ba cười bảo Út lớn nhiều rồi nha

Nhớ ngày con nhỏ ở nhà
Khi con đi học có Ba đón về
Có khi chơi quá mãi mê
Con tan học trễ chưa về Ba lo

Ôm con Ba cứ dặn dò
Ba thương con lắm nên lo rất nhiều
Đường quê hố thẳm ao nhiều
Vắng con Ba lại trăm điều nghĩ suy

Lời Ba dặn trẻ khắc ghi
Từ nay con chẳng dám đi nữa nào
Đi chơi xin phép cúi chào
Ba cười âu yếm vui nào Út cưng

Quý con Ba rất là mừng
Nhưng con sai phạm Ba từng trách la
Xưa hay làm nũng với Bà
Ba la con sợ nhờ Bà chở che

Ngày Bà bốn chín ở quê
Con xin nghỉ phép để về thăm Ba
Giờ bay khuya lại rất xa
Xuống sân bay gặp lại Ba rất mừng

Nhìn bàn thờ Nội mắt rưng
Thấy Ba lặng lẽ nén từng nỗi đau
Con thương Ba, Nội khóc ào
Mẹ Ba lại dỗ con nào nín ngoan

Giờ con đã lớn vững vàng
Nhưng Ba Mẹ vẫn lo toan rất nhiều
Nhiều khi ôm lấy con yêu
Ba lo sợ lắm đời nhiều đa đoan

Ba ơi Út của Ba ngoan
Người con chọn sẽ đàng hoàng như Ba
Tính tình nghiêm khắc chan hòa
Nhưng thương con lắm như Ba Mẹ nè.


Nhi Nguyên: 23.03.2017
Chưa phân loại
Uncategorized