Huế Ơi ! Khi Nào Gặp Lại

Tác giả: Tôn Thất Mệnh

HUẾ ƠI ! KHI NÀO GẶP LẠI

Tạm biệt Huế Hải Vân ơi đừng vội
Đông Trường Sơn có phải nhớ ta buồn
Trường Sơn Tây chưa một lần gặp gỡ
Sẽ có ngày ta đến ngắm mưa tuôn (*)

Tạm biệt Huế biết đâu là vĩnh biệt
Con sông dài mang dáng dấp hương giang
Cầu Tràng Tiền ta đếm đủ mười hai
Ôi áo trắng nụ hôn đầu thầm lặng

Mưa rơi phố Huế lòng buồn man mác
Buổi chợ chiều ta một khách viễn du
Lăng tẩm cung đình chỗ đổ chỗ nghiêng
Thầm lặng quá đi vào trong quên lãng

Ta được dắt về vùng thanh trà bưởi
Lên đồi cao để hái quả dâu tươi
Này áo trắng sao giờ em không thấy
Nón Huế xinh nghiêng cả phía trao tình

Tạm biệt Huế biết đâu là vĩnh biệt
Dãy Trường Sơn nghe thế cũng đau lòng
Hải Vân buồn mây trắng cũng chờ mong
Ngày trở lại trông càng ngày càng mỏng


(*) Gió mùa hè, nhiệt đới ẩm từ Bắc Ấn Độ Dương
thổi theo hướng Tây Nam và gây mưa ở sườn
đón gió của Trường Sơn đó là Tây Trường Sơn.
Như vậy tác giả sẽ đến thăm Tây Trường Sơn vào
mùa hè, mưa tuôn.

Tôn-Thất Mệnh , Montreal ngày 28 tháng 02 năm 2020
http://menhtonthatpoetry.centerblog.net
Chưa phân loại
Uncategorized