Thiu Thỉu Chiều Nay Trái Tim Lạnh

Tác giả: Tlan

từ độ trăng lên gọi mây vàng
sống nhô tình biển với lòng sâu
ngọn gió mang về hương thêm nhớ
thờ thẩn ai buồn mấy lần sầu

thiu thĩu chiều nay trái tim lạnh
chân bước ngập ngừn giữa bóng đêm
màu xanh hoa lá vết thương lòng
biển sống trùng dương màu mơ mộng
đôi mắt tôi buồn dợn bờ sông
cao cao từng đỉnh vờn đôi mắt
áng mây bay mù rạng níu xa
chợt nhớ thời gian thu lá đổ
đường đi còn in bóng chân tôi
sông Hậu gió thoảng hương mộng mị
biền biệt phương xa ngược bóng chiều
hoài tưởng niềm riêng đầy nổi nhớ
nhửng chiều gió dệt ngược vầng thơ
cuốn trôi hiện ẩn giữa mù sương
chua xót trong tôi màu tím phượng
nhặt mãnh xót lòng nát bóng cây
khung trời che nắng vùng đất lạ
ngây thơ từng ngỏ chôn khổ sầu
còn tìm lại mỹ miều xáo xách
chẳng nghỉ gì nuối tiếc hồn đau
còn buông cảnh cũ dòng hoa nụ
thẩn thờ quên ngày xưa thơ củ
nhạc , thơ viết , lời trong gối mộng
giử cho người mất dại tận tâm
mà nay chối lối lộn câm câm
tịu heo gà, mãi mãi, dối trá
thiết tôi thấy cỏi đời dụng dại
vọng ngày xanh, ngồi ghế chuyện trò

tời tời tời..tời... tời .....
vọng ngày xanh, nhạc tời Phù Sa vĩnh Long rùi
tôi thấy nhạc của nó hát và nói trên trường hình wow. VL

Wednesday

June 7, 2017

cám ơn, chia sẽ như buồn
cám ơn, ghé lợi như tuôn, lệ giùm

cám ơn bạn nha, tui chỉ muốn làm giùm cho chị ba kiếp nghèo mà .

tui cho chị 3 , được 4 triệu, để giúp chị 3 !

tui không ngờ người mình quen biết như dậy ????? hồi tui giúp cho nó, sau nó không giúp lợi dậy ???? that okay .

hôm nay nói cho bạn biết luôn , TL về quê giúp cát người nghèo , thật nhiều .
TL khóc cho đời bạc số kiếp , nhà rách , cột mục hết , mưa tuôn đổ lên hông chổ ngủ, phải lấy mấy cái , áo mưa rách , đắp lên .


Vườn hồng trái cấm năm xưa
accidentally by INK , after that , I saw , can't do anything .
Chưa phân loại
Uncategorized