Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

*** Quê Cũ. ***

Tác giả: Phạm Thanh Hà

*** QUÊ CŨ. ***
Thơ: Hà Thanh
Nắng rải mơ vàng giữa bến sông
Tiếng ai hát vọng đến nao lòng
Đò về quê cũ mơ màng ngóng
Người lại nẻo xưa lặng lẽ trông
Bao kỉ niệm vương đường nhạc thắm
Những hoài ức đọng khúc ca hồng
Xa bao năm tháng còn nghe vọng
Gửi lại tâm tình giữa khoảng không....
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tắt Vạt Hoàng Hôn
  • Đợi Gì Gió Thu Ơi!
  • Trả Lại Cho Thu
  • Đoản Khúc Buông Lơi Họa: Thanh Hà
  • Anh Vẫn Biết 2
  • Bội Duyên
  • Nhớ Lắm Quê Mẹ Ơi!
  • Em Là Tất Cả
  • Giọt Tình Rơi
  • Vũng Tàu Biển Mơ
Thơ tương tự
  • Quê (Daocongdien)
  • Quê (Vua Thơ)
  • Quê (Ho Cam Dao)
  • Quê (Nguyên Hữu)
  • Quê Anh (Trương Dinh)
  • Quê Anh (Mặc Tiêu Phong)
  • Quê Anh (Nguyên Hữu)
  • Quê Anh (Kim Giang)
  • Quê Anh (Toàn Tâm Hòa)
  • Quê Anh (Nguyễn Văn Thái)
Thơ bạn muốn xem
  • Cũng Từ Một Loại
  • Về Lại Bình Dương
  • Đường Thu
  • Nhật Ký Mười Một Tháng Chín Năm Hai Ngàn Lẻ Một
  • Trái Tim Tâm Huyết
  • Mẹ Việt Nam
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 971.
  • Buồn Phận Lê Dân
  • Tiếng Thầm Xuân Nữ
  • Lạy Ông Obama
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đức Vượng
  • Thiên Tuấn
  • Cỏ Dại Sang Mùa
  • Bùi Nguyễn Trường Kiên
  • Ttbn
  • Nguyễn Thủy Tiên
  • Vân Đài
  • Phiến Băng
  • Lâm Kiến An
  • Cỏ Mai
©2025 - CungThuGian.com