Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ông Trăng.

Tác giả: Dương Thế Quang TNXP

Ông trẳng ông trăng
ông xuống đồng bằng
rơi vào ao nước
trời hè oi bức
tắm mát không lên
làm bọn ốc sên
sợ hết cả hồn
chui vào ruộng lúa
cá trê hay múa
làm méo đầu ông
ông khóc bảy ngày
rồi bay đâu mất
bù bà bù bấc./.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bên Em Chiều Mưa
  • Chợ Nổi Tình Buồn
  • Bến Xưa
  • Tình Chờ
  • Về Miền Tây
  • Cô Gái Ấy
  • Cô Giáo Của Em
  • Nhớ Má
  • Trăng Khuya
  • Chuyện Tình Hoa Lục Bình
Thơ tương tự
  • Ông (Hữu Thỉnh)
  • Ong & Bướm (Dung Nguyên)
  • Ông Ấm Mốc (Trần Tế Xương)
  • Ông Bà (Ma Ma)
  • Ông Bà 8888 Cùng Mớ (Nguyễn Thành Sáng)
  • Ông Bà Ngoại (Tạ Thăng Hùng)
  • Ông Bà Ngoại (Donna Mai Hồng Thu)
  • Ông Bà Thơ (VUHUNGVIET & Trankhau)
  • Ông Bỏ... (Ngọc Thạch)
  • Ong Bướm (Nguyễn Thái)
Thơ bạn muốn xem
  • Đi Đi Con!
  • Sao Chưa Về
  • Xuân Quê Người
  • Vừa
  • Nắng Nghiêng Đỉnh Sầu
  • Xướng Hoạ Minh Hương 6
  • Soi Đời Mình Long Lanh
  • Tình Thu Mới
  • Ta Nợ
  • Vụng Dại
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Hùng
  • Mai Đình
  • Xuân Vy
  • Htsa
  • Huyền Lâm (Phuongtim937)
  • Khiếu Long - Tiểu Vũ Vi
  • Trần Thanh Xuân
  • Cung Vũ
  • Văn Đức Tân
  • Ngân Chánh
©2026 - CungThuGian.com