Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nước Mắt Của Riêng Em

Tác giả: BS.Bạch Liên

Có đôi khi em ngồi trong bóng tối
Lặng lẽ buồn và thoáng chút cô đơn
Khóc một mình có thể sẽ buồn hơn
Để vơi bớt những giận hờn nhung nhớ
Để đêm đên khi một mình trăn trở
Cho giọt sầu vụn vở tim trái tim đau
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chôn Chặt Niềm Đau
  • Đêm Cô Đơn
  • Làm Sao??????
  • Con Gì Để Nhớ
  • Anh Là Ai?????
  • Chờ Ai????
  • Vĩnh Biêt.......
  • Người Quay Lưng
  • Cõi Nhớ
  • Tiễn Đưa
Thơ tương tự
  • Nước Mắt Của Cha (Đinh Kim Chung)
  • Nước Mắt Của Dì Bảy (Hà Nguyên Du)
  • Nước Mắt Của Em Tôi (Anh THi Đi)
  • Nước Mắt Của Mẹ (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Một Thoáng Cho Thiền.
  • Một Lòng Hiếu Quốc Yêu Dân
  • Vô Thường 4
  • Đầu Xuân
  • Covid-19
  • Nét Xuân
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 740.
  • Khắc Ghi Ân Nghĩa Thầy
  • Một Mối Tình Si.
  • Thiên Đường Ở Đâu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Motthoi
  • Đặng Quang Nam
  • Trần Lê Phượng Loan
  • Sinh Tồn
  • Hoa Du Kha
  • Lê Quang Minh
  • Phuong Vuong
  • Cohoang Tinhbuon
  • Thuỷ Cúc
  • Mai Thúy Hải
©2026 - CungThuGian.com