Nước Mắt Của Cha

Tác giả: Đinh Kim Chung

NƯỚC MẮT CỦA CHA

Con hỏi mẹ cha có bao giờ khóc?
Mẹ nhìn con lẩm nhẩm đọc Di Đà
Cõi vô thường, vô ngã, khổ là cha
Nước mắt cũng trụ sinh và dị diệt

Con còn nhỏ, có nghe, không có biết
Rồi một lần khi đến tiết thanh minh
Trước mộ ông, cha cúi lạy siêu hình
Cha không khóc nhưng thân mình run rẩy

Con đã hiểu lệ hóa thân là vậy
Chảy ngược vào chứ đâu chảy ào ra
Luật vạn năng hiện hữu cõi ta bà
Pháp hữu vi có sinh là có diệt

Vì cõi tục buồn thương sao kể xiết
Lệ không tuôn đâu phải hết đau lòng
Cố nén kìm nên cha giấu ở trong
Mong con sẽ không theo dòng khổ ải

Bởi thương con lệ sầu cha che lại
Con vô vi trong thơ dại tâm hồn
Lệ âm thầm nuôi con những dại khôn
Mẹ cũng giấu nên cố chôn vào đất

Xin cha hãy cho lệ trào ra mắt
Cho những muộn phiền se sắt luồn theo
Bể khổ trầm luân nước mắt còn nhiều
Rồi tất cả sẽ bay vào vũ trụ.
Chưa phân loại
Uncategorized