Nửa Vần Thơ

Tác giả: Thiên Lý

CẮT NỬA VẦN THƠ (Bài 1 và bài 2 mời các bạn đọc phần chú thích, về sự ra đời hai bài thơ)

Em cắt nửa vần thơ
Để chờ anh phổ nhạc
Bài thơ còn đi lạc
Nơi cuối bến mê nào!

Còn nửa vần thơ khác
Đang trôi về phương nao
Dưới nắng hè hanh hao
Hay mưa thu gió bão...

Bước chân em lảo đảo
Dưới trời tối không sao
Gió gọi hồn áo não
Mi ướt lệ tuôn trào

Giọt buồn rớt trên áo
Đời thi sĩ lao đao
Bến bờ xa xôi quá
Tâm sự với trăng sao

Bước chân về hối hả
Đuổi bóng tối cô đơn
Sao cứ mãi chờn vờn
Trên ngàn cây kẻ lá

Bóng đêm dài nghiêng ngả
Nợ tằm tơ trót sa
Bến tình xa xôi quá
Thơ buồn gởi bao la

Thiên Lý
12/4/2017

___________________________

NỬA VẦN THƠ LẠC (Bài 2)

Ôi nửa vần thơ lạc
Đi về đâu thơ ơi
Dưới trời mưa rơi rơi
Bài ca chưa kịp hát

Em kiếm tìm muôn nơi
Gào lạc giọng khan hơi
Qua các vùng biên giới
Khắp chân mây cuối trời

Bước chân buồn chới với
Nghe gió mưa nặng lời.....(1)
Bài thơ đà trao gởi
Giờ trôi nổi nơi đâu....

Sông sâu gảy nhịp cầu
Đò ngang không đón khách
Tình thơ đà ngăn cách
Em khóc dưới trời Ngâu

Thôi tan giấc mộng đầu
Biết tìm đâu manh mối
Trách tình ai gian dối
Để lòng này đớn đau

Ôi NỬA VẦN THƠ LẠC
Tình đời sao đen bạc
Giọt buồn ướt mặn môi
Bài thơ đứt đoạn rồi!,,,,

________________________________

Nhạc sĩ Giao Tiên đã phổ được nửa bản nhạc "GIỌT BUỒN CHƠI VƠI" và tải vào tin nhắn của mình
. Chao ôi! mình lúc ấy còn ngơ ngác về nhạc và Facebook nên mừng quýnh vội hỏi một câu thật ngớ ngẩn quê mùa
"Có lên youtube không anh"
_Ns làm thinh không trả lời
Mấy ngày chờ mỏi mắt bặt vô âm tín....
Mình chờ lâu quá lòng luôn trông mong mình mới nt rằng !" ĐỜI ANH DANH VỌNG ĐÃ NHIỀU, EM CŨNG NHƯ EM GÁI ANH CÓ GÌ NÓI SAI MONG ANH BỎ QUA", VÌ LÒNG THÈM BIẾT MẤY BÀI THƠ PHỔ NHẠC...
NS Giao Tiên mới nói rằng
"Em không mở trang làm sao anh tải được"
Và mình mở trang ông không tải
Mình nhắn
Ông trả lời là TÔI rất bận"

Thế là mình hiểu vì sao ông không tải tiếp nửa bản nhạc tiếp theo rồi...

Mình rất buồn và tiếc mới làm hai bài thơ

CẮT NỬA VẦN THƠ
& NỬA VẦN THƠ LẠC là như thế

Có anh bạn Quang Doi Nguyen bl rằng "ÔNG ĐỂ LÀM GÌ NỬA BẢN NHẠC VẬY ?.."
Hồi đó mình giận, mình xóa nửa bản nhạc ông gởi và oán trách ông biết bao...
Nhưng bây giờ thì tất cả chả có gì phải trách
Nhạc phổ chưa chắc đã được ca sĩ hát
Họ vẫn tải ào ào vào Facebook nhưng có ca sĩ nào hát đâu
Chẳng qua chỉ là phù phiếm trên trang Facebook mà thôi

DÙ GÌ MÌNH CŨNG CÁM ƠN NS GIAO TIÊN NHỜ ÔNG MÌNH CÓ CẢM XÚC LÀM HAI BÀI THƠ NÀY
ĐÓ CŨNG LÀ KỶ NIỆM KHÓ QUÊN CỦA FACEBOOK

CHÀO THÂN THƯƠNG CÁC BẠN

Thiên Lý
16/4/2017
Chưa phân loại
Uncategorized