Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lẽ Nào ...

Tác giả: Thúy Lan

Lời thơ trách nhẹ len tim buồn
Mây đẩy vần đưa ý thật suôn
Trăng gió rủ tôi vào mộng mị
Lạc thềm phố ảo sầu ngừng tuôn
Ngôn từ thanh thoát ôi tinh khiết
Từng chữ yêu đương đã định khuôn
Tôi ngỡ Kim Lang* vừa ẩn hiện
Tình thơ như thế ...lẽ nào buông !
Thúy Lan
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nắng Đẹp Miền …
  • Anh Hư Lắm !
  • Tình Chẳng Phôi Pha
  • Mộng Vô Thường
  • Thư Cho Em Gái,
  • Yêu Dấu Ơi !
  • Hoài Hương
  • Đêm Nghe Những Buồn Vui
  • Sẽ Có Một Ngày Em Hiện Hữu
  • Giọt Tình Loang
Thơ tương tự
  • Lẽ Nào (YÊU THOÁNG QUA)
  • Lẽ Nào (Idlehouse)
  • Lẽ Nào (TamMuội)
  • Lẽ Nào (Thiết Dương)
  • Lẽ Nào Anh Đã Xa (YÊU THOÁNG QUA)
  • Lẽ Nào Em Quên (Hàn Phong Vũ)
  • Lệ Nào Là Lệ Trăm Năm (Tuyền Linh)
  • Lẽ Nào Quên (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Tìm Một Con Đường
  • Hoa Với Tôi
  • Tlan, Cao Ngút Dòng Sông !
  • Về Chính Quyền Cộng Sản
  • Tri Kỷ
  • Hồi Âm Tháng Tư
  • Tuổi 15: Sinh Nhật Con Gái
  • Đưa Em Lang Thang Hà Nội
  • Chuyện Tình Mùa Hạ
  • Gặp Em Cô Gái Miền Nam
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khúc Niệm Từ
  • Quãng Nhẫn
  • Anh Thủy Nguyễn
  • PHẠM TÙNG
  • Hương Ngọc Lan
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
  • Ưng Bình Thúc Giạ Thị
  • YeuDieuLongNu
©2026 - CungThuGian.com