Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cảnh Nhàn...

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm

Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chỗ lao xao
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
Rượu đến gốc cây, ta sẽ nhắp
Nhìn xem phú quí, tựa chiêm bao
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Của Nặng Hơn Người
  • Tự Thán
  • Vô Sự Là Hơn
  • Thói Đời Ii
  • Mặc Chê Khen
  • Thói Đời..
  • Lòng Vô Sự
  • Dĩ Hòa Vi Quý
  • Có Phúc Có Phần
  • Chớ Cậy Rằng Hơn
Thơ tương tự
  • Cảnh (Mạc Nhất Hương)
  • Cảnh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Cảnh (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Canh Ba (HẠO VŨ)
  • Canh Bạc (Hồng Dương)
  • Cảnh Bất Đồng (Nguyễn Quang Long)
  • Canh Bầu (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Canh Bẩn Đảng Húp. (Cong Chinh (CH2))
  • Cánh Bèo Trôi (Hoanghoon)
  • Cảnh Biển (Bạch Vân Nam)
Thơ bạn muốn xem
  • Nàng Ơi
  • Đêm Sâu & Nỗi Nhớ
  • Mưa Khúc Tuyệt Tình Ca
  • Gió Mùa Thu
  • Hỏi ???
  • Xin Làm Người Thi Sĩ
  • Trung Thu Mưa
  • Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu
  • Quan Nay
  • Khép Cửa !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kiem Ka
  • Anh Thơ
  • Trần Thi Thủy
  • Yên Sơn
  • Dao Cong Dien
  • Sương Anh - Tóc Nâu
  • GQM
  • Lẻ Bóng
  • Lãng Tử Hà Nội
  • Sương Mai
©2025 - CungThuGian.com