Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dĩ Hòa Vi Quý

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ở thế đừng tranh tiếng trượng phu
Làm chi cho có sự đôi co
Đấy cậy đấy khôn, đây chẳng nhịn
Đây rằng đây phải, đấy không thua
Duật nọ hãy còn đua với bạng
Lươn kia hầu dễ kém chi cò
Chữ rằng: Nhân dĩ hòa vi quý
Vô sự thì hơn, kẻo phải lo.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Của Nặng Hơn Người
  • Tự Thán
  • Vô Sự Là Hơn
  • Thói Đời Ii
  • Mặc Chê Khen
  • Thói Đời..
  • Lòng Vô Sự
  • Có Phúc Có Phần
  • Chớ Cậy Rằng Hơn
  • Khuyên Nhủ Người Đời
Thơ bạn muốn xem
  • Giọt Gặp Gỡ
  • Anh Muốn Đốt Trái Tim Mình Bé Nhỏ
  • Chậu Sanh Cảnh
  • Gặp Em Hôm Ấy... Vô Tình Thương Biết Mấy
  • Phơi Phới
  • Giận Hờn Tháng Ba
  • Ước Mơ Của Nó
  • Ru Thời Thiếu Nữ
  • Anh Trong Đời Tha Thứ Cho Nhiều Thứ
  • Chia Nhau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Uyên Phương Minh Nguyệt
  • CQ
  • Trần Mai Hường
  • Nông Thị
  • Thượng Tấn Đạt
  • Nguyễn Đức Tốn
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Tạ Thăng Hùng
  • Triệu Nguyên Tâm
  • {tl}
©2026 - CungThuGian.com